Tỷ phú đất “vàng xanh”
- Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2018 | 3:44:59 PM
YBĐT - Một nông dân người Dao thu về hơn 7 tỷ đồng tiền bán quế trong năm nay. Anh cũng vừa được vinh danh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến làm theo lời Bác của huyện Văn Yên.
![]() |
Gia đình anh Đặng Nho Quyên bóc tỉa quế.
|
Trở thành người trồng quế giỏi, anh Đặng Nho Quyên đi qua những gian nan cùng khát vọng không cam chịu đói nghèo. Anh thật sự không chỉ giàu vật chất mà còn giàu lòng yêu thương, sự chia sẻ, tính cộng đồng với người dân thôn Thác Cá. Giàu cho bản thân mình và không quên giúp bao người có cơ hội vươn lên, Mỏ Vàng quê anh theo năm tháng xanh tươi sức sống.
Thanh Tân
Các tin khác
YBĐT - "Con người trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng điều quan trọng hơn cả là người ta nhìn nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm đó bằng cả tấm chân thành”. Câu nói đó thật đúng với anh Hoàng Văn Tiện ở thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.
YBĐT - Đã từng bươn chải mưu sinh với hàng chục công việc khác nhau, cuối cùng ông cũng đã lựa chọn cây phật thủ để gắn bó dài lâu. Là người ưa tìm tòi và thử nghiệm những điều mới mẻ nên ông chẳng ngại gì những lời đàm tiếu từ hàng xóm, thậm chí cả nghi ngại của những người thân trong gia đình.
.jpg)
YBĐT - Người đảng viên 54 năm tuổi đời, hơn 20 năm tuổi Đảng, 5 năm làm trưởng thôn và hiện đang làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Phán Hạ, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng/năm từ làm trồng lúa, chăn nuôi, dịch vụ xay xát. Gia đình ông đã hiến hơn 200m2 đất để con đường chật hẹp ngày nào được mở rộng lên 3,5 mét.