“Ngọn lửa” bền bỉ soi sáng
- Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2025 | 8:42:25 AM
YênBái - Giữa những sườn đồi bạt ngàn quế của vùng đất Văn Yên, Trường TH&THCS Mậu Đông, xã Mậu Đông là nơi đã gieo mầm tri thức cho bao thế hệ học trò quê núi. Ít ai biết rằng, đằng sau những kết quả nổi bật về giáo dục, phong trào thi đua và tinh thần đoàn kết nội bộ ấy là hình bóng lặng thầm, bền bỉ của một người đã dành trọn tâm huyết cho ngôi trường: đồng chí Trần Thị Bích Đào - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
![]() |
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trần Thị Bích Đào (bên phải) kiểm tra công tác duy trì các tiêu chí xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở các lớp bậc tiểu học.
|
Tags Trần Thị Bích Đào Mậu Đông
Các tin khác

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của xã hội hiện nay, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng và cũng đặt ra những thách thức. Tuy nhiên, trong dòng phát triển đó vẫn có những con người tâm huyết bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Họ là những “pho sử sống” bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Chị Trương Ngọc Hoàng ở thôn Sài Lương, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên là một trong những thanh niên tiêu biểu phát triển kinh tế nông thôn từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Vượt qua khó khăn ban đầu chị đã gây dựng thành công Hợp tác xã (HTX) trồng dâu nuôi tằm xã Tân Đồng tạo việc làm, bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa bàn.

Ở cái tuổi mà người ta thường nói "nghỉ ngơi là chính" thì ông Nguyễn Hữu Thìn – 73 tuổi ở Tổ dân phố số 6, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại là người tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Với ông Thìn, tiếp cận với công nghệ số không phải để trở thành một chuyên gia công nghệ mà đơn giản ông không muốn bị lạc hậu, muốn tìm hiểu những thông tin bổ ích về sức khỏe, đời sống thông qua “không gian mạng”. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện về ông Nguyễn Hữu Thìn – người tiên phong trong phong trào chuyển đổi số ở Tổ dân phố số 6, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Đã 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của người lính trinh sát Đào Mai Xuân. Trong dòng hồi ức ấy không chỉ là những trận đánh cam go, khốc liệt của một thời hoa lửa đầy hào hùng mà ở đó còn là những ký ức hân hoan của ngày toàn thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 30/4/1975.