Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, tỉnh Yên Bái đã thực sự vào cuộc, mở ra cánh cửa xuất khẩu lao động, chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng xa vời. Từng bước chân nơi xứ người, từng giọt mồ hôi đã viết nên câu chuyện cảm động về sự đổi thay, nơi ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, kiến tạo nên những "cần câu" bền vững.
Giữa những nếp nhà sàn còn vương khói bếp, câu chuyện về chị Giàng Thị Pằng ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu như một đóa hoa nở muộn, rực rỡ giữa núi rừng. Trước đây, cuộc sống gia đình chị Pằng tựa như những nếp nhà cũ kỹ, quanh năm thiếu trước hụt sau. Cái nghèo đeo bám dai dẳng, chôn vùi bao ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Nghe đâu đó những câu chuyện về người Thái, người Mường đổi vận nơi xứ người, chị Pằng cũng nhen nhóm hy vọng. Thế nhưng, gánh nặng chi phí lại như một tảng đá chắn ngang con đường ấy! Rồi cơ hội đã mỉm cười với người phụ nữ chân chất này.
Như một dòng nước mát lành tưới trên mảnh đất khô cằn, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tìm đến, trao cho chị Pằng niềm tin và sự hỗ trợ tận tình. Khoản vay hơn 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu vào tháng 11 năm 2024 đã mở toang cánh cửa đến với nước Nhật Bản xa xôi. Những ngày đầu nơi đất khách quê người không tránh khỏi bỡ ngỡ. Đồng lương thực tập đầu tiên chỉ 5 triệu đồng, nhưng bù lại, chị được bao ăn ở, vơi đi gánh nặng. Sự chăm chỉ, cần cù của người phụ nữ vùng cao đã được đền đáp xứng đáng.
Doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc nước ngoài tại huyện Văn Chấn
Từ tháng thứ hai, mức lương 27 triệu đồng mỗi tháng đã thực sự vẽ nên một tương lai tươi sáng cho gia đình chị. Từ mái nhà đơn sơ, giờ đây đã rộn rã tiếng cười, những lo toan dần nhường chỗ cho những dự định mới. Câu chuyện của chị Pằng không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình mà còn là nguồn động lực lớn lao cho bao người dân Yên Bái đang ấp ủ khát vọng đổi đời. Điển hình như anh Lường Văn Thuận ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.
Cũng như bao người con của núi rừng, anh Thuận luôn trăn trở về cuộc sống gia đình. Cơ hội đã đến vào cuối năm 2024, khi anh Thuận biết đến chương trình xuất khẩu lao động sang Qatar. Tháng 11/2024, anh Thuận đã quyết định vay 99.432.000 đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để hiện thực hóa giấc mơ xuất khẩu lao động. Anh chia sẻ: "Tôi biết đây là một cơ hội lớn để cải thiện cuộc sống gia đình. Với số tiền vay được, tôi đã có thể trang trải chi phí và tự tin lên đường". Đặt chân đến Qatar, anh Thuận nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mức lương 780 USD mỗi tháng là một sự thay đổi đáng kể so với thu nhập trước đây của anh. Những đồng tiền anh gửi về không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn từng bước xây dựng những dự định cho tương lai.
Câu chuyện của chị Pằng, anh Thuận chỉ là hai trong số hàng trăm "điểm sáng" mà Yên Bái đã tạo ra trên bản đồ xuất khẩu lao động của cả nước. Theo Sở Nội vụ tỉnh, năm 2024 chứng kiến một bước nhảy vọt ấn tượng với 901 lao động lên đường ra nước ngoài làm việc, gấp đôi con số của năm trước. Điều đáng chú ý là, tất cả 9 huyện của tỉnh đều có người dân đi làm việc ở nước ngoài và gần 75% trong số đó là người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn là những "bến đỗ" tin cậy, chiếm tới 95% lượng lao động xuất khẩu hàng năm. Sự khởi sắc này không đến một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị sau khi Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND được ban hành ngày 11/7/2024 và Đề án 1557/QĐ-UBND được phê duyệt ngày 29/7/2024 của tỉnh được ban hành. Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng "thấm nhuần" tinh thần của nghị quyết, biến nó thành hành động cụ thể.
Những bản làng ở Yên Bái đang "thay da, đổi thịt” nhờ xuất khẩu lao động.
Những buổi tuyên truyền, tư vấn việc làm được tổ chức rộng khắp, len lỏi đến từng thôn bản. Người dân không chỉ được cung cấp thông tin về cơ hội việc làm ở nước ngoài mà còn được trang bị kiến thức về sự cần thiết của việc nâng cao tay nghề và ngoại ngữ. Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu của người dân, tạo "sân chơi" thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động. Nhiều doanh nghiệp đã không quản ngại đường sá xa xôi, tìm đến tận những vùng sâu vùng xa để "ươm mầm" hy vọng cho người lao động. "Ngân hàng của người nghèo" - Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng trở thành một "cánh tay nối dài", hướng dẫn người dân về quy trình vay vốn ưu đãi.
Tính đến giữa tháng 3/2025, đã có 79 lao động được tiếp thêm sức mạnh tài chính với tổng số vốn vay lên tới 7,5 tỷ đồng. Yên Bái không chỉ chú trọng số lượng mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn lao động. Các trường nghề trong tỉnh đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp và đối tác nước ngoài để xây dựng các chương trình đào tạo sát với thực tế thị trường lao động quốc tế. Tuy nhiên, trên hành trình "vươn ra biển lớn" này, Yên Bái vẫn còn những "hòn đá ngầm" cần phải khéo léo vượt qua. Việc triển khai đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương còn chậm. Chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu theo Nghị quyết 45 vẫn chưa thực sự đến được với người dân. Công tác rà soát nhu cầu và tuyển chọn lao động ở một số nơi vẫn còn chưa thực sự hiệu quả.
Vượt qua những khó khăn này, Yên Bái đã vạch ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể với mục tiêu 1.200 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 30 học sinh, sinh viên tham gia các chương trình hợp tác, trao đổi, cho thấy sự quyết tâm cao độ của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn việc làm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, song song với việc nâng cao chất lượng nguồn lao động và tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Đề án. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Yên Bái đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ xuất khẩu lao động của cả nước. Những chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập ổn định mà còn là cơ hội để người dân vùng cao học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. "Cần câu" đã được trao tận tay, và người dân Yên Bái đang tự tin vươn khơi, "gỡ nghèo" bằng chính sức lao động và ý chí của mình.
Thanh Phúc