(Gửi các bạn nam TK23)

Ngày của con trai

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2014 | 2:48:27 PM

Tớ cũng không hiểu tại sao ngày của tụi con gái chúng tớ thì nhiều trong khi ngày của các cậu thì mãi mới có. Có thể vì con gái chúng tớ là phái yếu nên được ưu tiên nhưng cuối cùng thì các cậu cũng có một ngày cho riêng mình rồi nhé và ngày đó cũng sắp đến rồi.

 Bọn con gái chúng tớ muốn cảm ơn các cậu nhiều lắm vì các cậu đã cho lũ con gái của TK23 tự hào như thế nào trong những dịp ngày lễ dành cho tụi tớ, chúng tớ đã rất vui và bất ngờ nhiều. Bây giờ thì đến lượt chúng tớ sẽ làm gì đó cho các cậu.

Tất nhiên là chúng tớ sẽ chẳng có thể bắc thang lên để gắn bóng bay và chong chóng khắp cả hành lang, cầu thang dãy lớp học như các cậu và chắc các cậu cũng chẳng thích được tặng hoa hồng như chúng tớ đâu nhỉ? Và các cậu biết không, vì bọn tớ chẳng thể hiểu được một nửa thế giới các cậu nghĩ gì nên chúng tớ đã phải bàn bạc rất nhiều mới có thể đưa ra được ý kiến thống nhất cuối cùng để tổ chức cho các cậu một bữa tiệc đấy, sẽ chẳng có bóng bay, chong chóng và ruy băng đâu nhưng chắc chắn sẽ khiến các cậu chẳng bao giờ quên được, các cậu cứ đợi đi nhé vì ngày dành cho con trai sắp đến rồi mà. Ngay từ bây giờ chúng tớ cũng đang rất náo nức chuẩn bị rồi.

Vui lên đi nhé, các cậu vì tụi con gái chúng tớ hứa đấy, chắc chắn các cậu sẽ có một bữa tiêc thật vui!

Nguyễn Lâm Oanh - Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Các tin khác

Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. Không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Gia đình luôn ấm áp, tràn ngập tình yêu như thế. Có lẽ chính vì vậy gia đình có ý nghĩa lớn lao với cuộc đời mỗi con người.

Một thuở học trò. (Ảnh: Đ.V)

Chắc hẳn tuổi thơ của mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ về bước đường tương lai, về cuộc sống, về nghề nghiệp của bản thân mình.

Bên bếp lửa hồng. Ảnh: Linh Chi

Bà đã xa rồi/
Chẳng bao giờ về ngồi bên bếp nữa...

Ngày em 18! (Ảnh: Lê Trung Kiên)

Ngày tôi rời xa "một đứa trẻ" là cái ngày mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu đảo lộn. Cuộc sống chẳng hề như những gì tôi hằng suy nghĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục