Đừng để cuộc sống “đầu độc” bạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2011 | 9:28:54 AM

Có lẽ bạn sẽ cười, cuộc sống mà “đầu độc” mình sao? Nhưng có đó bạn ạ. Bạn thử đọc qua những biểu hiện dưới đây xem bạn có bị “đầu độc” không nhé!

Cùng vui. (Ảnh: Thanh Chi)
Cùng vui. (Ảnh: Thanh Chi)

Bỗng dưng… chán đời

Bạn vốn là anh chàng, cô nàng “xì - tin”, luôn rạng ngời, bỗng nhiên bạn trở nên chán nản, thất vọng. Bạn thấy cuộc sống sao mà tăm tối mệt mỏi. Thậm chí bạn muốn ngay lập tức dừng tất cả mọi thứ lại: việc học, chuyện yêu đương, sức khỏe, những lo toan tương lai. Bạn chẳng còn động lực để phấn đấu nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại để tìm sự yên bình.

Ai trong cuộc đời cũng đôi lần trải qua trạng thái này. Tuổi đời càng trẻ, nguy cơ chán nản mọi thứ càng cao. Vậy thì làm sao? Bạn đã quên mất một điều: dù bạn chán nản, mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng cuộc sống quanh bạn vẫn diễn ra từng ngày. Nếu bạn dừng lại và ở lì trong nỗi chán nản của mình, bạn sẽ mãi là người thất bại. Hãy đứng lên, hít thở nhiều vào để lấy lại những gì vốn có, đừng để những chuyện không đâu của cuộc sống “đầu độc” mình.

Muốn bùng nổ nhưng chưa đúng thời điểm

Trước bao nhiêu kế hoạch, và cái tôi của tuổi mười tám đôi mươi muốn khẳng định mình, bạn luôn trong tâm trạng: “Mình phải làm được cái gì đó!”, “Mình phải cho mọi người thấy mình thật mạnh mẽ, giỏi giang!”,… Thật ra, điều này sẽ kích thích bạn không ngừng vươn cao, nhưng đừng lí tưởng hóa mọi thứ, nếu bạn không muốn nhận nỗi bẽ bàng.

Việc gì cũng có kế hoạch và bước đi cả bạn ạ, nóng vội sẽ khiến bạn dễ nhận những cú sốc nếu bạn thất bại. Nếu hôm nay bạn chưa làm được điều đó, đừng ráng thức đến sáng để hoàn thành, để rồi phải mất cả ngày hôm sau để ngủ bù vì quá mệt mỏi. Bùng nổ trong giới hạn của mình thôi nhé, chớ để cuộc sống lôi bạn đi quá xa, và đầu độc, thôi thúc bạn bởi những suy nghĩ vượt quá khả năng của mình, bởi những tiêu chuẩn quá xa vời.

Chúng ta hay đau khổ, trách cứ bản thân, hay sống theo lối suy nghĩ của người khác mà quên rằng chúng ta chỉ có thể thành công và bình yên khi là chính mình. Cuộc sống rất nhiều nỗi phức tạp, sẽ có bất công và chua cay, nhưng không vì thế mà chúng ta thiếu bản lĩnh để bị “đầu độc” và cuối cùng loay hoay không trở lại là ta được nữa. Chúc bạn đủ “sức đề kháng” để mạnh mẽ sống!

B.T

Các tin khác

Một sáng bình minh của làng quê quá đỗi yên ả. Con đường đầy ổ gà, lầy lội bùn vì trận mưa đêm qua, tưởng chừng như mới bước vào là lún ngay tới cả gối. Trong làng, chưa ai thức dậy.

“Cầu vồng đến từ đâu? Sao lại đẹp đến thế?

YBĐT - Có một ngày nào dải cầu vồng rực rỡ khiến bạn phải suy nghĩ, nhìn vào nó băn khoăn và tự hỏi: “Cầu vồng đến từ đâu? Sao lại đẹp đến thế!”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục