Công nghệ nịnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa có khác. Chỉ riêng điện thoại di động thôi đã phát triển đến chóng mặt. Các hãng điện thoại di động trên thế giới luôn luôn cải tiến mốt.

Và ai cũng có quyền dùng điện thoại di động, thật là dân chủ đến cảm động! Người dùng điện thoại di động cũng được quyền thay mốt liên tục: Siemens, Samsung, S-Fone, Nokia... Ngay trong Công ty Khovity này thôi, mấy chàng trai, cô gái, nhất là sếp Sềnh cũng thay điện thoại di động như thay áo. Tất nhiên cứ mỗi lần thay điện thoại thì bọn đàn em lại xúm xít, tranh nhau thay giúp sếp. Lần này sếp ra yêu cầu là phải thay Samsung bằng Nokia 1.3 Megapixel. Xong ngay. Có điện thoại di động mới, Ngọc Nữ giành lấy quyền lắp phần mềm. Việc này không ai sành hơn Ngọc Nữ. Cầm điện thoại về nhà, Ngọc Nữ ra ngay quầy bán điện thoại di động của cô bạn gái, rồi cùng với cô bạn là kĩ sư công nghệ hí hoáy suốt đêm tháo tháo lắp lắp. Tuyệt lắm! Thứ gì cũng có hết. Các trò chơi hấp dẫn. Các bản nhạc không lời nổi tiếng của thế giới, của Việt Nam. Nhiều bài hát say đắm. Những bài thơ tình mướt mềm, trong đó có bài Hạnh phúc mà sếp rất thích. Và đặc biệt, trong đĩa mềm còn một đoạn gồm: lời chúc sếp mỗi ban mai bằng tiếng Anh với mấy lời khen, lời hẹn hò rất chi là tình cảm. Mọi ý tưởng đã hoàn thành, Ngọc Nữ liền mở máy, ấn tai nghe sâu vào lỗ tai, nghe thử. Giọng một nữ nghệ sỹ nào đó cất lên nhẹ thoảng, tha thiết: "Hạnh phúc là khi được ở bên anh, được nói những lời thủ thỉ, được nghe những lời giản dị, mát mềm như lá cây - Là khi ngọn gió bừng say, vội vàng lướt trên tóc lụa, làn môi nồng thơm hương lửa, tìm về sưởi ấm mùa đông - Bầu trời thì trong thật trong, tinh khôi như vừa tắm rửa, làn da trinh nữ thật mềm, ngát thơm mùi thơm hoa sữa - Cánh đồng tình yêu tở mở, gieo trồng hạnh phúc mùa sau...".

 

Nghe xong, Ngọc Nữ gỡ tai nghe, mỉm cười thỏa mãn. Sáng hôm sau mang điện thoại đưa tận tay sếp, Ngọc Nữ ngọt ngào:

 

- Thưa sếp, những gì có trong máy sẽ làm sếp hài lòng! - Cái mũi to của Ngọc Nữ cứ phập phồng vẻ hãnh diện.

 

- Cảm ơn! - Sềnh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Ngọc Nữ.

 

- Không có gì! Xin đừng quên em trong những việc quan trọng là được.

 

Sềnh gật đầu, nghĩ: "Con ranh này, mũi thì to, trán thì dô, răng chín sáu ba không, chỉ khỏe nịnh. Chắc lại muốn tăng lương sớm, muốn đi nước ngoài, lại muốn thăng chức phó phòng Musơti tiếp thị đây!". Ngọc Nữ không thể biết được ý nghĩ trong đầu của Sềnh, chỉ thấy sếp mỉm cười là cô biết mình đã thành công trong việc lấy lòng sếp rồi. Ngọc Nữ liếc con mắt ướt long lanh nhìn Sềnh đắm đuối, khiến cho sếp Sềnh rợn gai mặt, bỗng thấy bảng lảng, tim đập rộn rịch. Ngọc Nữ đi rồi, một mình Sềnh trong phòng cứ loay hoay với các nút bấm của chiếc máy di động và thỉnh thoảng hình ảnh Ngọc Nữ với đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào lại hiện lên, thấy nhơ nhớ. Thế là một ngày làm việc không hiệu quả. Chiều về trong men bia chếnh choáng, Sềnh vừa cười cười có ý chào vợ vừa nghe máy di động, đầu cứ gật gật. Vợ Sềnh bĩu môi, bảo:

 

- Quan trọng! Cả ngày nghe còn chưa đủ, về với vợ con mà vẫn còn léo nhéo, khó chịu!

 

- Cô thì biết gì? Công việc của sếp...

 

- Biết gì? - Vợ Sềnh lại bĩu môi - Tôi hỏi, về nhà thì anh là sếp của ai?

 

- Cô im ngay!

 

Sềnh nổi cáu, đánh rơi chiếc điện thoại. Vợ Sềnh nhặt điện thoại lên nghe, mặt đỏ bừng rồi cứ tím tái dần. Miệng lầm rầm: Á à, chúc anh một buổi sáng tốt lành. Á à, hừ, anh là sếp tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Á à, úi giời, lại còn hẹn anh lúc hoàng hôn, vẫn nơi ấy... Úi giời! - Vợ Sềnh gào lên - Con nào hẹn hò anh, hử? Con nào, hử? Ôi giời chồng với chả con!

 

Vợ Sềnh giận dữ, quăng chiếc điện thoại xuống salon, gieo mình xuống chiếc đệm mút. Sềnh cũng phát cáu nhưng không dám mắng vợ, miệng lầm rầm:

 

- Cái điện thoại, cái công nghệ nịnh, chứ gì mà phải gào lên như cháy nhà không bằng!

 

Vợ Sềnh bật dậy, nước mắt vòng quanh, chỉ tay vào mặt Sềnh, gào to:

 

- Ối giời ơi! Công nghệ nịnh à? Mới rõ khéo lừa gái này đây! Giời ơi là giời!

 

Biết không thể đối đầu với vợ, Sềnh bỏ ra ngoài sân, đi loanh quanh bên mấy cây cảnh. Sềnh vừa cáu vừa khoái chí vì sự ghen của vợ. Sềnh nghênh tai, nghe vợ nỉ non mà sướng. Hừ, thật đáng ghét! Ai bảo chóng già? Ai bảo đa nghi? Điện thoại di động - công nghệ nịnh thật đấy. Hiện đại hóa mà. Nhưng vợ ơi, cái con ranh Ngọc Nữ kia mới đích thị là một thứ công nghệ nịnh tuyệt vời đấy! Nghĩ thế, Sềnh mỉm cười, thấy hả dạ quá.

 

Hoàng Tử Sơn

Các tin khác

YBĐT - Toàn huyện Trấn Yên hiện có trên 1.800 đối tượng hưởng chính sách, trong đó có 2 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 40 thương binh hạng 1/4 và cán bộ tiền khởi nghĩa.

Thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT bán công Phan Chu Trinh nộp bài môn thi văn học. (Ảnh: Thanh Tân)

YBĐT - Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT (lần 1) năm 2007, toàn tỉnh Yên Bái có 10.644 thí sinh dự thi, trong đó khối THPT có 9.523 thí sinh và bổ túc THPT có 1.121 thí sinh. Kết quả chấm thi cho thấy, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khối THPT và bổ túc THPT đạt rất thấp: Khối THPT chỉ có 2.547 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 26,68%.

Đ/c Hoàng Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan phòng máy vi tính. (Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Ngày 14/6/2007, Trường PTTH Chuyên Nguyễn Tất Thành đã tiếp nhận một phòng máy vi tính do Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting và Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tài trợ. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Hạnh , phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Đảng bộ, chính quyền Minh Chuẩn (Lục Yên) đã quyết tâm đưa ra chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo 4 nội dung trọng tâm là: chuyển dịch cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các mô hình cây con mang lại hiệu quả kinh tế cao, thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích cây mầu vụ đông, đưa chăn nuôi vào sản xuất hàng hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục