Bão số 1 vẫn diễn biến bất thường

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/5/2009 | 12:00:00 AM

Đến 7 giờ ngày 7/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Diễn biến bão số 1 vẫn rất phức tạp
Diễn biến bão số 1 vẫn rất phức tạp

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) vừa gửi Công điện khẩn số 05/CĐ-TW tới Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Tập đoàn dầu khí Việt Nam với nội dung như sau:

Hồi 7 giờ ngày 6/5, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Phú Yên khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 11, giật cấp 12, cấp 13 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 7/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Bão số 1 diễn biến bất thường và còn có khả năng thay đổi hướng. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ phía Đông kinh tuyến 111,5 trở ra và từ 12-17 độ Vĩ Bắc. Vì vậy, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành tiếp tục kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền. Bằng mọi biện pháp sử dụng tất cả các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo và hướng dẫn kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn nhất.

** Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Sóng biển cao từ 5 đến 7 m. Biển động dữ dội.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri  xã Đông Cuông (Văn Yên). (Ảnh: Huy Văn)

YBĐT - Nhiệm kỳ 2004 - 2009, các cấp mặt trận đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Mặt trận đã chủ trì 8.500 hội nghị lấy ý kiến cử tri, lựa chọn trên 500 ứng cử viên, giới thiệu để cử tri bầu vào HĐND 3 cấp khóa 2004 – 2009; hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 12 ứng cử viên để cử tri bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XII.

YBĐT - Những ngày này đến với Sư đoàn B55 đóng quân tại thành phố Yên Bái, đơn vị khung thường trực có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến đấu cho nguồn cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và huấn luyện chiến sỹ mới cho các đơn vị Quân khu II, không khí huấn luyện hăng say, tích cực biểu hiện qua từng khoa mục, động tác cuả bộ đội.

MTTQ huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Thành, thôn Đèo Thao, xã Cảm Ân.

YBĐT - Ngày 6 - 7/5/2009, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XIII sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Phóng viên Báo Yên Bái điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Sùng A Vàng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Yên Bái về kết quả chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2004 - 2009 và những nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2009 -2014 nhằm nâng cao vai trò của MTTQ xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện. Sau đây là nội dung chi tiết:

Bà Bùi Thị Đức (người ở giữa) tham gia luyện tập trong Câu lạc bộ Nghệ thuật Người cao tuổi, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Về khu phố Thống Nhất, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bây giờ đã được đi trên con đường bê tông liên tổ sạch sẽ, không còn là những đoạn đường đất nhỏ lầy lội ngày mưa vài năm về trước. Khỏi phải nói, bà con khu phố phấn khởi thế nào khi được hưởng thành quả từ công sức đóng góp của chính mình. Nhưng nhắc chuyện làm đường của khu phố, người ta cũng không quên nhắc chuyện “liều lĩnh” cắm sổ đỏ của gia đình vay tiền cho dân đóng góp làm đường của bà Bùi Thị Đức - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục