"Quỷ đỏ" đăng quang trong ngày hội ở JJB

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/5/2008 | 12:00:00 AM

Vượt qua muôn vàn sức ép khó khăn, "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu kiên cường và thắng thuyết phục Wigan với tỉ số 2-0, qua đó lần thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang Premiership.

M.U đăng quang lần thứ 17 ở giải VĐ Anh.
M.U đăng quang lần thứ 17 ở giải VĐ Anh.

Dù nhập cuộc với tâm lý buộc phải thắng, nhưng các học trò ngài Alex Ferguson thi đấu từ tốn và không vồn vã dâng cao. Chính vì thế, những phút đầu diễn ra với tốc độ trung bình và bóng chủ yếu luẩn quẩn ở khu trung tuyến.

Các cơ hội đều đến từ các cứ dứt điểm từ xa thiếu chuẩn xác. Nhờ dàn tinh binh thiện chiến hơn, đội khách dần chiếm thế chủ động ở khu trung tuyến. Mặc dù vậy, các đường triển khai tấn công lại khá bế tắc, bởi Wigan chơi phòng ngự cực kỳ tập trung.

Kết quả vòng 38

Wigan 0-2 Man Utd
Ronaldo 31' (pen), Giggs 81'

Chelsea 1-1 Bolton
Shevchenko 62' - Davies 90'

Birmingham 4-1 Blackburn
Derby 0-4 Reading
Everton 3-1 Newcastle
Middlesbrough 8-1 Man City
Portsmouth 0-1 Fulham
Murphy 76'
Sunderland 0-1 Arsenal
Walcott 24'
Tottenham 0-2 Liverpool
West Ham 2-2 Aston Villa

Rooney thi đấu vật vờ ở tuyến trên, trong khi Ronaldo chẳng thể tạo đột biến do bị kèm sát. Nỗi lo lắng dần hiện lên khuôn mặt các fan hâm mộ "Quỷ đỏ", sau những pha "bắn phá" liên tiếp từ chân Koumas (bóng dường như đã chạm tay Ferdinand trong vòng cấm!?), Bent hay Boyce.

Cơn mưa nặng hạt bất chợt ập xuống khiến mặt sân JJB trở nên rất trơn. Phút 26, Ronaldo thử tài thủ thành Kirkland với tình huống đá phạt từ hơn 30m, nhưng thủ thành người Anh xuất sắc đổ người cản phá.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, M.U bất ngờ được hưởng quả penalty quý giá sau pha phạm lỗi của Boyce đối với Rooney. Trên chấm phạt 11m, Ronaldo bình tĩnh đánh lừa Chris Kirkland, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần các cầu thủ áo đỏ trở nên thoải mái hơn. Họ đá chắc chắn bên phần sân nhà và rình rập chờ cơ hội phản công nhanh, tận dụng tốc độ của những ngôi sao như Rooney hay Tevez.

Bước sang hiệp 2, M.U càng trở nên nguy hiểm hơn với những bài tấn công đẹp mắt và biến hoá. Thủ môn trẻ Chris Kirkland liên tục phải "bay lượn" ở hai đầu khung gỗ để cản phá các cứ dứt điểm căng từ chân Ronaldo, Rooney hay Tevez.

Gần cuối trận đấu, tin tức Sheva ghi bàn cho Chelsea tạo nên sự căng thẳng và kịch tính trên sân JJB. "Quỷ đỏ" thi đấu cầm chừng nhưng vẫn chứng tỏ được sự nguy hiểm trong các đợt lên bóng.

Phút 81, Rooney chọc khe thông minh cho lão tướng Ryan Giggs thoát xuống dứt điểm khéo léo qua người Kirkland, nâng tỉ số lên 2-0. Một góc khán đài như nổ tung khi ngôi VĐ gần như đã nằm chắc trong tay M.U.

Ít phút còn lại, Wigan mới nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng họ không gặp may khi các tình huống kết thúc của Heskey hay Figueroa đều không thành công.

Tiếng còi chấm dứt 90 phút của trọng tài Bennett vang lên cũng là lúc các cầu thủ và thành viên trong BHL M.U bật sâm-panh ăn mừng trong niềm vui vỡ oà của các CĐV trên sân JJB.

Trọng trận đấu khác cùng giờ ở Stamford Bridge, Chelsea đã phải đương đầu với một Bolton chơi rất quyết tâm. Tấn công nhiều nhưng mãi sang đến hiệp 2, "The Blues" mới có bàn mở tỉ số do công của tiền đạo vào thay người Shevchenko.

Tuy nhiên, tin dữ M.U đang thắng Wigan khiến tinh thần đội bóng áo xanh giảm sút, và Petr Cech đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt của Kevin Davies ở phút 90, ấn định kết quả 1-1. 

Không những bị cầm hoà, Chelsea còn gặp tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng John Terry gặp chấn thương khuỷu tay. Khả năng ra sân trong trận CK Champions League của Terry vẫn còn bỏ ngỏ.

Đội hình ra sân:

Wigan: Kirkland, Boyce, Bramble, Scharner, Figueroa, Valencia, Palacios, Brown (King 81'), Koumas, Bent (Sibierski 70'), Heskey.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes (Hargreaves 67'), Park (Giggs 68'), Tevez, Rooney.

Bảng xếp hạng chung cuộc Premiership

 

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/s

Điểm

1

Man Utd

38

27

6

5

80:22

87

2

Chelsea

38

25

10

3

65:26

85

3

Arsenal

38

24

11

3

74:31

83

4

Liverpool

38

21

13

4

67:28

76

5

Everton

38

19

8

11

55:33

65

6

Aston Villa

38

16

12

10

71:51

60

7

Blackburn

38

15

13

10

49:48

58

8

Portsmouth

38

16

9

13

48:40

57

9

Man City

38

15

10

13

45:53

55

10

West Ham

38

13

10

15

42:50

49

11

Tottenham

38

11

13

14

66:61

46

12

Newcastle

38

11

10

17

45:65

43

13

Middlesbrough

38

10

12

16

43:52

42

14

Wigan

38

10

10

18

34:51

40

15

Sunderland

38

11

6

21

36:59

39

16

Bolton

38

9

10

19

36:54

37

17

Fulham

38

8

12

18

38:60

36

18

Reading

38

10

6

22

41:66

36

19

Birmingham

38

8

11

19

46:62

35

20

Derby

38

1

8

28

20:89

11

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Đêm 11/5, các cầu thủ MU sẽ có được niềm vui như thế này?

Cùng được 84 điểm sau 37 vòng đấu, cuộc đua tới ngôi vương của cả MU lẫn Chelsea chỉ có thể được quyết định sau khi loạt trận cuối cùng tối 11/5 kết thúc.

Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn (trái) thuyết phục trưởng đoàn U19 Thái Lan.

Giải U19 Quốc tế Cúp Báo Thể thao Việt Nam kết thúc vào chiều qua (9-5) trong sự tranh cãi khi Thái Lan cương quyết không chịu nhận cúp vì phản ứng sự thiên vị của trọng tài Việt Nam.

Chưa đầy 24 giờ sau trận thua mất mặt trước đại kình địch Real Madrid, sếp lớn ở Barca quyết định ra thông báo chính thức về số phận của HLV người Hà Lan tại sân Nou Camp.

Berlusconi cùng Milan bên chiếc cúp vô địch châu Âu mùa trước.

Làng bóng đá Italia và châu Âu vừa đón nhận một tin tức quan trọng. Trùm truyền thông Silvio Berlusconi đã chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch CLB AC Milan, ngay sau khi chính thức trở thành thủ tướng Italia lần thứ hai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục