Phim Tropa de Elite đoạt giải giải Gấu Vàng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2008 | 12:00:00 AM

Ban giám khảo Liên hoan phim Berlin (Đức) lần thứ 58 gây xôn xao dư luận khi trao giải thưởng cao quý nhất cho “Tropa De Elite” của Brazil.

Nhà sản xuất Marcos Prado và đạo diễn Jose Padilha chia vui khi bộ phim
Nhà sản xuất Marcos Prado và đạo diễn Jose Padilha chia vui khi bộ phim "Tropa de Elite" của họ giành giải Gấu vàng.

Đây là giải Gấu Vàng đầu tiên của điện ảnh Brazil kể từ năm 1998. Tropa De Elite kể chuyện tham nhũng, bạo lực và án mạng trong một đội đặc nhiệm của cảnh sát chống tệ nạn buôn bán ma túy thành phố Rio de Janeiro. Bộ phim, từng thu hút đông đảo khán giả Brazil khi công chiếu, đã vượt qua 20 ứng cử viên khác để giành giải thưởng cao quý nhất. Một số nhà bình luận cho rằng, phim đã lột tả được một thực tế của ngành cảnh sát là những nhân viên trong lực lượng an ninh cũng phải thỏa hiệp để tồn tại và thực thi nhiệm vụ. Nhưng nhiều người lại đánh giá, tác phẩm của đạo diễn Jose Padilha cổ vũ biện pháp nghiệp vụ tàn bạo và đây là phim của những tên phát xít.

Phát biểu sau khi nhận giải hôm 16/2, ông Padilha cho rằng, có lẽ nhiều phóng viên chưa hiểu hết những gì ông muốn truyền tải qua bộ phim. Nhà làm phim này nói: “Tôi rất tiếc vì nhiều người không hiểu thông điệp của Tropa De Elite. Nhưng phần lớn khán giả và những nhà bình luận từng nói chuyện trực tiếp với tôi đều khen ngợi bộ phim”.

Bộ phim tài liệu Standard Operating Procedure của đạo diễn Errol Morris, kể về vụ tra tấn tù binh Iraq của binh lính Mỹ tại nhà tù Abu Ghraib, được xếp hạng nhì, sau Tropa De Elite. Đây là phim tài liệu đầu tiên được tranh giải Phim xuất sắc trong gần 60 năm tồn tại của LHP Berlin. Hơn 400 tác phẩm - trong đó có nhiều phim ra mắt lần đầu tiên - đã được công chiếu trong liên hoan này.

Giải Gấu Bạc giành cho Đạo diễn xuất sắc thuộc về Paul Thomas Anderson (Mỹ) với There Will Be Blood. Bộ phim đang được đề cử tới 8 giải Oscar này luôn là ứng cử viên hàng đầu cho giải Gấu vàng trong suốt 11 ngày diễn ra LHP.


Giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Reza Naji (Iran) trong phim The Song of Sparrows. Danh hiệu dành cho nữ diễn viên được giành cho Sally Hawkins (Anh) với vai cô giáo Poppy trong Happy-Go-Lucky. Giải Biên kịch xuất sắc thuộc về Vương Tiểu Suất của Trung Quốc với phim In Love We Trust.

Ban giám khảo do đạo diễn người Pháp gốc Hy Lạp Costa-Gavras làm chủ tịch. Diễn viên Hong Kong Thư Kỳ cùng các ngôi sao quốc tế như Diane Kruger, Sandrine Bonnaire là những nhà cầm cân nảy mực.

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Trong ngày 16/2, tức mồng 10 Tết Mậu Tý, có khoảng 50.000 lượt khách hành hương về thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để dự lễ khai hội Yên Tử.

Vở rối nước

Từ 16/2 - 23/2, Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 11 nước: Việt Nam (5 đoàn), Trung Quốc, Ai Cập, Brazil, Indonesia (2 đoàn), Thái Lan, Singapore, Philippine (2 đoàn), Thụy Điển, Bỉ và Israel.

YBĐT - Với người Thái Tây Bắc, nếu từ mùa thu cho đến đầu xuân là mùa của sinh hoạt "Hạn Khuống" (hình thức diễn xướng sân khấu sơ khai ngoài trời, nơi trai gái hát đối đáp giao duyên) thì mùa đông - xuân là mùa "ỉn chan" - tức là chơi sàn, một sinh hoạt văn hóa độc đáo.

Ngày thơ Việt Nam năm 2007.

Hội thơ lớn nhất 2008 sẽ khai cuộc vào 21/2, vẫn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Không có nhiều thay đổi trên sân thơ chính Thái Miếu, nhưng tại sân Thái học, lần đầu tiên Ban tổ chức dành hẳn một không gian cho sức trẻ phô bày với nghệ thuật trình diễn thơ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục