Lohan và Murphy đăng quang Mâm xôi vàng

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/2/2008 | 12:00:00 AM

Lindsay Lohan và Eddie Murphy trở thành hai người “đăng quang” Mâm xôi vàng - giải thưởng ngược của Oscar – khi giành giải diễn xuất tồi nhất dành cho nam, nữ diễn viên.

3 vai diễn của Eddie trong Norbit “xuất sắc” giành về cả ba Mâm xôi vàng
3 vai diễn của Eddie trong Norbit “xuất sắc” giành về cả ba Mâm xôi vàng

Murphy lập kỷ lục “một tay ba mâm” bao gồm Nam diễn viên tồi nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất và thậm chí là cả Nữ diễn viên phụ tệ nhất cho phim Norbit.

Trong khi đó, nữ hoàng tiệc tùng Lindsay giành hai giải thưởng diễn xuất cho bộ phim kinh dị I Know Who Killed Me bao gồm: Nữ diễn viên tồi nhất và Cặp đôi dở nhất trên màn ảnh.

Bộ phim mà cô nàng thủ vai chính cũng phá vỡ kỷ lục khi rinh về tới 8 “mâm xôi” trong đó có giải Phim tồi nhất và Đạo diễn tệ nhất cho Chris Siverston, theo sau với 7 mâm xôi là Showgirls và Battlefield.

Norbit do Eddie thủ vai mặc dù muối mặt tại giải năm nay nhưng lại chứng kiến sự thành công ngoài rạp, thu về 158 triệu USD trên toàn thế giới. Trong khi đó I Know Who Killed Me chỉ kiếm được 9 triệu USD.

Các giải thưởng chính tại Mâm xôi vàng lần thứ 28

Bộ phim tồi nhất: I Know Who Killed Me
Nam diễn viên tồi nhất: Eddie Murphy (với vai diễn trong Norbit)
Nữ diễn viên tồi nhất: Lindsay Lohan (với vai diễn trong I Know Who Killed Me)
Nữ diễn viên phụ tồi nhất: Eddie Murphy (vai Rasputia trong Norbit)
Nam diễn viên phụ tệ hất: Eddie Murphy (vai Mr Wong trong Norbit)
Cặp đôi tồi nhất trên màn ảnh: Lindsay Lohan (trong I Know Who Killed Me)
.

(Theo TPO)

Các tin khác
Cảnh trong phim

Chỉ sau vài tháng thực hiện "Phim Việt giờ vàng", đến nay, phim truyền hình Việt Nam đã bước đầu tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Lễ cấp sắc của đồng bào Dao quần trắng.

YBĐT - Lễ cấp sắc là một nghi lễ quan trọng trong đời người con trai dân tộc Dao. Cấp sắc là lễ "trao bằng" cho con trai (từ 10 tuổi trở lên, tuỳ theo từng gia đình làm sớm hay muộn) được công nhận đã trưởng thành.

(Ảnh: Tuấn Nghĩa)

YBĐT - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Ngày thơ Việt Nam (ngày Rằm tháng Giêng Mậu Tý). Tham dự có các ban ngành của tỉnh, các tác giả thơ, cộng tác viên thơ của Hội, các tác giả, người yêu thơ của Câu lạc bộ Thơ người cao tuổi Yên Bái, chi hội Câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Yên Bái, học sinh và giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và một số trường trung học phổ thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục