Từ Bờ Tây khói lửa, không khí Giáng sinh đã rộn ràng
- Cập nhật: Thứ ba, 16/12/2008 | 12:00:00 AM
Từ Bờ Tây khói lửa của cuộc xung đột Israel – Palestine nóng bỏng đất Trung Đông, không khí Giáng sinh lại đã rộn ràng, bất chấp tất cả. Vì một lẽ đơn giản: Bethlehem ở Bờ Tây, đó là quê hương của Chúa Jesu.
Từ Bờ Tây khói lửa, không khí Giáng sinh đã rộn ràng.
|
Tới thời điểm này của tháng 12/2008, các khách sạn ở nơi đây đã đặt kín chỗ tới hết tháng 1/2009. Quảng trường Manger đã nô nức du khách qua lại ngay lúc này.
Khách sạn tư nhân 200 phòng của ông Elias Al-Araj đã kín sạch chỗ và ông đang tìm cách xoay xở thêm một số diện tích tận dụng từ các toà nhà khác trong khu vực.
"Năm nay, có vẻ như công việc làm ăn nơi đây lại tấp nập hơn mấy năm vừa qua”, Elias Al-Araj nói trong vui sướng.
Mấy ngày nay, rất nhiều cành ô-liu và những cây thánh giá đã được đặt quanh Nhà thờ Nativity, nơi mà người Thiên Chúa tin rằng Đức Mẹ đồng trinh đã cho ra đời đứa con của Chúa Trời, là Chúa Jesu, cách đây hơn 2000 năm.
Trong lúc đó, các sỹ quan và nhân viên an ninh của 2 phía
Giáng sinh này sang Giáng sinh khác, du khách khắp nơi trên thế giới vẫn tới đây trong niềm háo hức được về thăm đất thánh
Với tình hình an ninh đã khá hơn, xung đột dịu đi đôi chút trong những ngày này, du khách đã tăng thêm niềm háo hức và giảm bớt được nỗi lo sợ để đến đây đông hơn thường lệ.
Giới chức
Thành phố
Quảng trường Manger luôn là nơi tụ tập đông người nhất trong lễ Giáng sinh.
Đất thánh ngày nay
Nhưng Bethlehem giờ đây khác hẳn với suy nghĩ mọi người, khác hẳn với những gì người ta có thể tưởng tượng hay đọc được trong Kinh Thánh. Vẫn là vùng đất huyền thoại, song nó đã bị bào mòn và phủ bóng đen mờ mịt bởi cuộc chiến chưa bao giờ hết căng thẳng giữa người
Dù đã dịu bớt gần đây nhưng vẫn còn đó đầy rẫy những vết đạn lỗ chỗ trên các bức tường nhà thờ. Chỉ mấy năm trước, những nhà thờ đó còn là nơi diễn ra trận giao tranh ác liệt giữa 200 người
Ngoài tuần lễ Giáng sinh và Năm Mới, cả vùng
Quảng trường Manger ở thành phố Bethlehem, nơi tụ tập đông người nhất trong lễ Giáng sinh rất vắng vẻ khi Giáng sinh đã qua. |
Làm ăn ở đây đúng là theo kiểu "làm một tuần ăn cả năm". Vào thời điểm này, cả thành phố lại rực rỡ ánh đèn khiến người ta quên đi những ánh chớp lập loè của bom đạn. Các cửa hiệu cafe và đồ ăn nhanh mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu du khách phương xa.
Người người thi nhau trổ tài làm hướng dẫn viên du lịch, dù đã được đào tạo hay chưa! Khoảng 60% trong số 40.000 dân cư
Hiện người
Mấy năm nay,
Tuy nhiên, người dân
Nhưng ít ra, Giáng sinh vẫn là thời gian yên bình với người dân từ hai chiến tuyến
(Theo VietNamNet)
Các tin khác
Trong chuyến thăm bất ngờ đến Iraq hôm 14.12, Tổng thống Mỹ George W.Bush đã gặp một sự cố mà có lẽ ông khó có thể quên được.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, Quốc hội Thái Lan đã tiến hành phiên họp đặc biệt bỏ phiếu bầu tân Thủ tướng - người đang được đặt nhiều hy vọng sẽ có khả năng giải quyết tình hình khủng hoảng chính trị trong nước hiện nay.
Ngày 14-12, cảnh sát Hy Lạp đã được lệnh phong tỏa các trung tâm thành phố lớn khi các nhóm sinh viên kêu gọi hôm nay (15-12) tiến hành biểu tình trước trụ sở cảnh sát tại thủ đô Athens và tòa nhà Quốc hội.
Ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi xe buýt chở họ lao xuống một con kênh ở phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập, hôm 14/12. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông tồi tệ nhất ở Ai Cập trong nhiều năm qua.