Giàng A Châu vượt khó làm giầu

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Anh Giàng A Châu là người Mông ở thôn Giàng A, xã Suối Giàng (Văn Chấn). Trước năm 1989, đời sống gia đình anh Châu gặp rất nhiều khó khăn vì đông con, thiếu thốn và ảnh hưởng nặng của tập quán sản xuất lạc hậu. Không chịu cảnh đói nghèo cứ đeo đẳng mãi, anh đã mạnh dạn xuống vùng thấp học hỏi cách làm kinh tế của người Kinh và trở về vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế.

Nhận thấy, cứ làm lúa nương mãi thì không bao giờ đủ ăn, anh Châu đã đưa cả gia đình đến vùng đất trồng lúa nương của mình, làm lán ở và đắp đập, đào mương dẫn nước về khai phá ruộng nước được gần 3.000m2. Vừa cấy, vừa học hỏi trên sách báo và các lớp huấn luyện khoa học kỹ thuật do Trung tâm khuyến nông huyện mở. Nhờ vậy, diện tích lúa nước của nhà anh ngày càng phát triển tốt, năng suất năm sau cao hơn năm trước và từ làm 1 vụ, anh đã nâng lên 2 vụ. Hàng năm, gia đình anh thu về trên dưới 3 tấn thóc, đảm bảo được lương thực cho cả gia đình 8 người, anh còn bán thóc để trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng.

Năm 1991, anh Châu mạnh dạn vay vốn ngân hàng, cùng với số vốn tích lũy được để đầu tư mua 3 con bò cái sinh sản, 4 con lợn giống và một đàn gà về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, đàn gia súc, gia cầm của anh Châu ngày càng phát triển. Đàn bò sinh sản năm đầu được 1 con bê, năm sau 2 con, rồi 3 con bê. Đến đầu năm 2007, đàn bò nhà anh đã lên tới 22 con trong đó bò cái sinh sản là 6 con. Trong chuồng thường xuyên có 4 đến 5 con lợn thịt và mỗi năm cũng thu từ 4,5 đến 5 triệu đồng. Trên 50 con gà, ngan, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong gia đình. Được biết, anh Châu còn mới mua thêm 2 con trâu và 2 con ngựa, để đảm bảo cày kéo và vận chuyển hàng hóa.

Không dừng lại ở đó, anh Châu còn mạnh dạn nhận hợp đồng với xã Suối Giàng nhận về gần 50.000 bầu giống cây keo lai và bạch đàn; huy động lao động của gia đình và bà con trong thôn phát cỏ, làm đất và trồng được 3 ha rừng kinh tế và đến nay, toàn bộ diện tích này đang phát triển rất tốt. Dự định của anh Châu sẽ bán đi từ 3 - 5 con bò, lấy tiền đầu tư trồng thêm 2 ha rừng nữa. Đồng thời, đầu tư làm một đập nước và đào đắp gần 2km kênh dẫn, khai hoang thêm 2.000m2 ruộng nước, nâng tổng diện tích ruộng lên trên 5.000m2.

Không chỉ biết làm giàu cho riêng mình, anh Giàng A Châu còn tận tình giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác trong thôn bản về vốn và bày cho họ cách thức làm ăn để có hiệu quả kinh tế cao. Được bà con tin yêu, mến phục và coi anh như một tấm gương biết vượt khó đi lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình

Văn Trường

Các tin khác
Thiếu úy Vàng A Nủ đang hướng dẫn đồng đội kỹ thuật bảo quản súng.

YBĐT - Gặp anh tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái (2003 - 2006) với khuôn mặt rắn rỏi, nước da rám nắng, vóc người nhỏ nhắn trong bộ quân phục, đã làm toát lên trong anh bản lĩnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Đó chính là thiếu úy Vàng A Nủ - Trợ lý kỹ thuật thuộc Ban CHQS thành phố Yên Bái.

YBĐT - Nhanh nhẹn, niềm nở, đó là cảm nhận ban đầu khi tôi gặp chị Phạm Thị Duyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Phác (Văn Yên). Sinh ra và lớn lên ở Văn Yên nhưng bố mẹ chị là dân di cư vùng hồ Thác Bà. Đến đây, ban đầu gia đình chị chủ yếu làm ruộng, điều kiện rất khó khăn. Đến năm 1981, chị Duyên tham gia công tác xã và năm 1996 được bầu vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã. Chị đã tham gia rất nhiệt tình vào các phong trào và được chị em tín nhiệm, đến năm 2004 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia công tác Hội nhưng chị Duyên vẫn hoàn thành tốt công việc được giao.

Đàn lợn lai F1 từ lợn rừng và lợn cái đen địa phương của anh Triệu Quốc Đinh.

YBĐT - Trong số hàng vạn nông dân đang cấy cầy trên quê hương Yên Bái có rất nhiều người với khả năng tổ chức sản xuất tốt, cộng với sự cần cù lao động đã trở thành điển hình tiên tiến với khối lượng tài sản cả tỷ đồng. Một trong số đó là anh Triệu Quốc Đinh ở xã Tân hợp huyện Văn Yên – gia đình anh là một trong những gia đình nông dân giầu có nhất Yên Bái.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường tại Xê Un, Hàn Quốc.

YBĐT - Câu chuyện về Nguyễn Mạnh Cường (Cường “bánh mỳ”, bạn bè hay gọi vậy vì nhà Cường có lò bánh mỳ và ngày Cường còn bé cũng đã từng nướng bánh mỳ và giao bánh mỳ cho các quán), chăm ngoan, học giỏi rồi sau này tốt nghiệp đại học, làm luận án tiến sỹ ngành Vật lý lý thuyết, rồi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội không hề mới, nhưng chuyện này chắc còn rất ít người biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục