Hành động đẹp của binh nhất Hà Xuân Mạnh nơi tâm lũ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2023 | 11:22:55 AM

Tối 19-8, câu chuyện binh nhất Hà Xuân Mạnh, chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) nhặt được tài sản, trả lại người đánh rơi ngay nơi tâm lũ Mù Cang Chải (Yên Bái) khiến đồng đội và người dân trên địa bàn ai cũng cảm phục, xúc động.

Binh nhất Hà Xuân Mạnh (bên trái) trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Lý A Chư.
Binh nhất Hà Xuân Mạnh (bên trái) trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Lý A Chư.

Trước đó, trên đường trở về khu vực đóng quân dã ngoại sau khi cùng đồng đội giúp đỡ các hộ dân ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ, binh nhất Hà Xuân Mạnh phát hiện bên vệ đường có chiếc ví màu nâu lẫn trong đất đá, rác rưởi.

Mạnh lập tức báo cáo Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174. Kiểm tra nhanh, các anh phát hiện trong ví có một số tiền và nhiều giấy tờ quan trọng, như: Giấy phép lái xe ô tô, đăng ký xe, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế...

Với sự phối hợp tích cực của Công an xã Hồ Bốn, đầu giờ chiều 19-8, chiếc ví đã được trao lại cho người đánh rơi là anh Lý A Chư, trú tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Được biết, anh Lý A Chư là thợ lái máy xúc, đang cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hồ Bốn. Đêm 18-8, sau khi trở về nhà, anh phát hiện mình đánh rơi chiếc ví, nhưng không rõ rơi khi nào, ở đâu.

Đang lo lắng sẽ mất nhiều thời gian để làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, trong khi anh là lao động chính nuôi cả gia đình, thì anh Chư được Công an xã Hồ Bốn phối hợp với chỉ huy Trung đoàn 174 thông báo đến nhận lại tài sản.

"Sáng nay, trên đường đến công trình, tôi nhận được điện thoại của Công an xã Hồ Bốn thông báo người nhặt được chiếc ví của mình là một anh bộ đội thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2. Tôi thực sự rất xúc động. Trong những ngày qua, được chứng kiến các chiến sĩ không quản khó khăn, vất vả, dầm mình trong mưa giúp đỡ đồng bào Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ, tôi cũng như người dân trên địa bàn đã thầm cảm phục, biết ơn. Nay lại được bộ đội trả lại chiếc ví bị rơi, tôi càng cảm phục”.

 Nói về Binh nhất Hà Xuân Mạnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhất, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 cho biết: "Mạnh là một chiến sĩ tích cực, một đảng viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm với công việc, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng đội.

Đặc biệt, trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải, đảng viên Hà Xuân Mạnh luôn hăng hái, xung phong nhận việc khó về mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, là tấm gương sáng cho đồng đội học tập, noi theo”.

(Theo QĐND)

Tags Hành động đẹp binh nhất Hà Xuân Mạnh tâm lũ Mù Cang Chải

Các tin khác
Cụ Nguyễn Văn Chiêu, 73 tuổi (bên phải) từ Hà Nội lên hỗ trợ kỹ thuật xử lý một đoạn đường có vách đá nghiêng khi xây dựng đường lên chòm Cống Dua, thôn Làng Linh, xã Túc Đán huyện Trạm Tấu. .

A Tú cho biết, trong hơn chục tỷ đồng bà con gửi về hai kênh “Gái bản” và “Tiếng gọi vùng cao” để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện thì có tới 50% đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài.

Tiết mục “Vui ngày hội xuân” do chị Hoàng Thị Kim Vượng dàn dựng, biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày lần đầu tiên tổ chức tại xã Đại Phác, tháng 6/2023.

Gần 10 năm làm Trưởng thôn Đại Thắng, xã Đại Phác (Văn Yên), chị Hoàng Thị Kim Vượng luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin trưởng, nhân dân yêu mến. Hơn thế, là người con dân tộc Tày, chị Vượng còn luôn tích cực gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình nhiều năm qua.

Là người con dân tộc Dao ở xã khác nhưng Đặng Văn Chính vẫn quyết tâm vượt qua nhiều rào cản, một mình tới khởi nghiệp, bước đầu đã thuyết phục được hơn chục hộ người dân tộc Mông ở Bản Tát, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, cùng với một số hộ người dân tộc Tày, Giáy... trên địa bàn tỉnh Yên Bái thay đổi tư duy, cùng anh liên kết thành lập hợp tác xã nông nghiệp và du lịch, mở ra hướng sinh kế mới đầy triển vọng cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.

Giảng viên Hoàng Ái Công (người thứ nhất từ trái sang) - Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải “Cánh cung đỏ” năm 2023.

Liên tiếp nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trực tiếp tham gia giảng dạy, thiết kế mô hình thiết bị đào tạo, đặc biệt là luôn nỗ lực, sáng tạo, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Hoàng Ái Công xứng đáng là tấm gương thanh niên tiêu biểu học và làm theo lời Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục