Yên Bái: Người trẻ và những câu chuyện truyền cảm hứng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/4/2025 | 8:40:28 AM

YênBái - Không chỉ góp cho đời sức trẻ, trí tuệ và tài năng, nhiều bạn trẻ Yên Bái hôm nay còn có hoài bão, ước mơ, mang trên mình trách nhiệm “vẽ” thêm cho cuộc sống những gam màu tươi đẹp. Họ đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo luôn cống hiến hết mình cho cộng đồng.

Sùng A Cải vinh dự nhận Giải thưởng tại Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024.
Sùng A Cải vinh dự nhận Giải thưởng tại Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024.


Lấy lời Bác dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động, họ có cùng chung đam mê, nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, khẳng định bản thân, truyền đi những ngọn lửa của yêu thương, niềm tin, hy vọng, đồng thời truyền cảm hứng sống đẹp và lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Suối Bu, huyện Văn Chấn, suốt hơn 7 năm qua, chàng trai dân tộc Mông Sùng A Cải (32 tuổi) luôn kiên trì trên hành trình phủ xanh quê hương. Sùng A Cải đang hiện thực hóa ước mơ "triệu cây xanh” để bảo vệ môi trường và thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc mình. Nhà của A Cải nằm ở thôn Ba Cầu, gia đình có tới 6 anh chị em. A Cải học giỏi, đặc biệt là môn Địa lý. Anh đã đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2013 và trúng tuyển (tuyển thẳng) vào Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Năm 2017, A Cải quyết định thực hiện Dự án Ước mơ triệu cây xanh - Green Dream, vận động người dân trồng cây, phủ xanh đồi, núi trọc với mục đích trồng thật nhiều cây xanh để vừa bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai vừa giúp bà con phát triển kinh tế. Dự án được triển khai chủ yếu ở 3 huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn với phương châm "Mỗi ngày trồng một cây, 365 ngày 365 cây - Mỗi người một cây, triệu người triệu cây" và "Hành động địa phương - Thay đổi toàn cầu”. 

A Cải hy vọng Dự án sẽ góp một phần nhỏ bé giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Anh chia sẻ: "Ban đầu mình triển khai ý tưởng với một số hộ dân ở địa phương, họ rất thích thú và hưởng ứng. Rồi mình vận động bạn bè để có nguồn kinh phí, chiến dịch đầu tiên đã trồng hơn 10.000 cây xanh. Từ khởi đầu thuận lợi, phong trào lan rộng, kết quả tuyệt vời hơn mong đợi”. 

Ngoài Dự án "Ước mơ triệu cây xanh”, Sùng A Cải còn là người sáng lập nhiều chương trình khác nhằm cải thiện đời sống và giáo dục cho trẻ em nghèo ở quê nhà. Dự án "Tri thức bản em” được anh khởi động từ năm 2016, với mong muốn mang sách, truyện đến các trường học vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, "Nông trại quê em” ra đời nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, cung cấp thực phẩm tươi cho người dân địa phương. Năm 2022, anh tiếp tục khởi xướng Dự án "Ươm mầm” với mục tiêu cung cấp học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó, đồng thời tổ chức các hoạt động hướng nghiệp giúp các em định hướng tương lai. 

Từng là sinh viên được Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin” hỗ trợ trong suốt những năm học đại học, giờ đây, A Cải lại chính là cầu nối giữa quỹ học bổng này và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 10 năm qua, A Cải đảm nhận vai trò xác minh hoàn cảnh để Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin” được trao tặng đến đúng người. 

Với những đóng góp của mình, Sùng A Cải đã được vinh danh tại Lễ tôn vinh Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2022 do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tổ chức. Năm 2024, A Cải tiếp tục vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2022; Nhân vật sống đẹp của Báo Thanh niên năm 2023; giải Nhì cuộc thi Tái tạo xanh của Báo Tuổi trẻ năm 2024; đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024....

Còn ở vùng cao Trạm Tấu, anh Hờ A Do - Bí thư Đoàn xã Tà Xi Láng được mọi người gọi thân thương là "người vác tù và hàng tổng”, luôn có mặt giải quyết mâu thuẫn của bà con nhân dân, giúp thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương. Hờ A Do vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 21 tuổi khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Yên Bái. Tốt nghiệp năm 2017, trở về quê nhà công tác, A Do trở thành một trong những trí thức trẻ hiếm hoi được học hành bài bản, sử dụng máy tính thành thạo. Anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Tà Cao năm 24 tuổi. 


Anh Hờ A Do - Bí thư Đoàn xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu cùng đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn Làng Mảnh. 

Thời điểm đó, A Do là bí thư chi bộ trẻ tuổi nhất tỉnh. Một trong những thách thức lớn nhất của Bí thư Chi bộ thôn trẻ tuổi nhất là hòa giải mâu thuẫn trong bà con nhân dân. Do trình độ hiểu biết của người dân nơi đây còn hạn chế nên khi có vấn đề, sự việc xảy ra dễ dẫn đến tranh cãi, tranh chấp về đất đai, nguồn nước sinh hoạt, nước tưới tiêu… 

Cứ có tranh chấp là A Do có mặt đầu tiên, lắng nghe, phân xử sao cho đôi bên cùng thấu hiểu, vừa lòng. Những thử thách đó giúp chàng trai trẻ trưởng thành nhanh chóng. Điển hình như vụ việc anh em tranh chấp tài sản thừa kế sau khi cha mẹ qua đời, tại thôn Tà Cao, diễn ra từ 14 giờ 30 hôm trước đến 5 rưỡi sáng hôm sau mới xong. Niềm vui lớn nhất của anh là người dân thấu hiểu và xóa bỏ khúc mắc, mâu thuẫn, đoàn kết với nhau hơn. Tháng 9/2020, anh Hờ A Do được tín nhiệm bầu đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tà Xi Láng. 

Anh tâm sự: "Mục tiêu cũng như mong muốn lớn nhất của tôi là luôn không ngừng nỗ lực dẫn dắt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Bất kỳ chủ trương, đường lối, chính sách nào của Đảng, Nhà nước và của địa phương, tôi đều mong muốn tuyên truyền đến từng người dân, như cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID, Sổ tay đảng viên điện tử… Để tập hợp, đoàn kết ĐVTN trong xã, tôi triển khai song song 2 hình thức tuyên truyền là trực tiếp và trực tuyến. Với hình thức trực tuyến, tôi lập các nhóm Zalo, fanpage để tuyên truyền, phổ biến đến cả những người đi làm ăn xa”. 

Nhờ đó, dù địa hình khó khăn, hiểm trở nhưng mọi kế hoạch, chương trình, hoạt động… của Đoàn, Hội đều được phổ biến kịp thời. Anh đã có nhiều sáng kiến giúp người dân trồng cây đào phai để bán; phát triển các dịch vụ du lịch ở Tà Xi Láng. Trong đó, có công trình mở mới đường vào mạch nước thiêng thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm; thành lập các đội hình thanh niên phục vụ khách du lịch; xây dựng homestay, vận động đoàn viên, thanh niên khai hoang ruộng bậc thang giúp những bạn trẻ chưa có ruộng, có đất để canh tác trên mảnh đất quê hương mình...

Mỗi giai đoạn hình thành, xây dựng, phát triển của đất nước đòi hỏi thanh niên những sứ mệnh, nhiệm vụ khác nhau. Thế hệ trẻ hôm nay phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; luôn tự hào, vững tin theo Đảng, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh đoàn Hà Đức Hải khẳng định: "Tuổi trẻ Yên Bái rất cần có những thanh niên như Sùng A Cải và Hờ A Do.   Họ xứng đáng là tấm gương sáng lan tỏa, thúc đẩy mọi hành động của thanh thiếu niên và người dân, nhất là trong học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Những thanh niên như Sùng A Cải và Hờ A Do đã thấu hiểu về đồng bào dân tộc mình, gắn liền với chính mảnh đất quê hương. Họ là người dẫn dắt, truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thanh thiếu niên, là hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tạo động lực phấn đấu cho hàng nghìn bạn trẻ khác trong học tập, lao động, rèn luyện và sinh hoạt, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.


Mai Linh

Tags Yên Bái người trẻ sức trẻ bạn trẻ thế hệ trẻ

Các tin khác
Ông Triệu Trung Hương (thứ 2 từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên và xã Xuân Tầm vận động nhân dân thôn Khe Đóm hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Từ một thôn đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Xuân Tầm, huyện Văn Yên, thôn Khe Đóm đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hành trình vươn lên mạnh mẽ ấy là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng đổi thay của một vùng quê miền núi còn nhiều gian khó và công lao lớn nhất phải kể đến ông Triệu Trung Hương, Bí thư Chi bộ.

Với quan điểm chỉ đạo đúng đắn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò, các đảng viên trong Chi bộ Khe Ron luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong các hoạt động của thôn.

Giai đoạn 2015-2020 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vẫn là xã đặc biệt khó khăn. Để bứt phá về mọi mặt, Đảng ủy xã đã lựa chọn cán bộ chủ chốt của các thôn là những người trẻ, dám nghĩ, dám làm và anh Vàng A Sò - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Ron là một trong những trường hợp như vậy. Anh Vàng A Sò đã có nhiều đóng góp để Khe Ron có bước chuyển mình vượt bậc, từ chỗ năm 2017 cả thôn có tới 60% hộ nghèo thì nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.

Ông Hoàng Thanh Nghị - Bí thư Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình (đứng thứ 2 từ trái sang) vận động người dân trong thôn cùng Đoàn thanh niên xã làm tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với phương châm về hưu nhưng không nghỉ, nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công việc và tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, họ còn trở thành “cầu nối” để lo việc Đảng, việc dân.

Ông Vũ Xuân Đoàn chăm sóc đồi nhãn đang độ ra hoa của gia đình.

Những ngày đầu tháng Tư, khi đất trời Nghĩa Lộ chuyển mình bước vào mùa cây trái đâm chồi, kết hoa, chúng tôi tìm về thôn 3, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ gặp ông Vũ Xuân Đoàn - người nông dân đã dành trọn đời mình gắn bó với đồi núi, cây trái nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục