YênBái - Giữa những ngọn núi trập trùng, nơi bản làng Minh Xuân, huyện Lục Yên thơ mộng, có một người phụ nữ vẫn ngày đêm cần mẫn lưu giữ từng câu hát, từng điệu khắp, lượn, then… của dân tộc Tày. Chị là Mai Thị Hồng Chắn – một nghệ nhân ưu tú không chỉ được biết đến với giọng hát truyền cảm như suối nguồn, mà còn là người đã và đang thổi hồn vào thế hệ trẻ bằng chính tâm huyết và tình yêu văn hóa truyền thống. Chị đã và đang viết tiếp trang sử đầy tự hào cho văn hóa dân tộc từ việc học và làm theo lời Bác dạy: “Giữ gìn bản sắc dân tộc là giữ lấy hồn cốt của đất nước”.
|
Nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Lục Yên
|
Ngay từ thuở nhỏ, Mai Thị Hồng Chắn đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với âm nhạc truyền thống. Với giọng hát trong trẻo, truyền cảm trong từng nốt trầm bổng, chị sớm trở thành hạt nhân văn nghệ của địa phương. Bà Nguyễn Thị Hà – Phó chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn thời gian qua đã có rất nhiều đóng góp trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người Tày. Từ lòng đam mê và tình yêu văn hóa truyền thống, chị đã không ngừng học hỏi, sưu tầm và gìn giữ những làn điệu cổ xưa. Qua đó góp phần giữ gìn bản sắc độc đáo không chỉ của xã mà còn của huyện, tỉnh”.
Hiểu sâu sắc rằng di sản văn hóa chỉ có thể sống mãi nếu được truyền dạy, trong 5 năm qua, nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn đã chủ động mở lớp, trực tiếp đứng lớp truyền dạy cho 175 người dân, trong đó có nhiều học trò trở thành nòng cốt trong phong trào văn nghệ quần chúng, tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng góp phần đạt thành tích cao như: giải Nhất toàn đoàn tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện và tỉnh, giải B tại Ngày hội văn hóa các dân tộc phía Bắc ở tỉnh Sơn La... Chị còn mở 6 lớp khác cho các đối tượng lớn tuổi, cán bộ, hội viên, giúp phong trào văn nghệ dân gian lan tỏa rộng khắp, không chỉ trong xã Minh Xuân mà còn vươn sang các xã lân cận.
Là người tham gia lớp truyền dạy của cô Chắn từ hơn 3 năm nay, em Lưu Thu Thảo vui vẻ: "Được cô Chắn truyền dạy các làn điệu then của dân tộc Tày, cháu thêm yêu những bản sắc truyền thống văn hóa hơn và cháu sẽ cố gắng tiếp thu thật tốt để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình”.
Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, chị Chắn còn chủ động phối hợp cùng các đoàn thể tại địa phương xây dựng Câu lạc bộ Văn nghệ thôn với hơn 30 hội viên, và Câu lạc bộ Văn nghệ xã Minh Xuân với gần 60 thành viên. Các câu lạc bộ này thường xuyên tổ chức biểu diễn, giao lưu tại thôn, xã và các địa phương khác và trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Tày.
Với nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn, học Bác là phải sống có trách nhiệm, gìn giữ những giá trị truyền thống, là truyền lửa đam mê cho thế hệ sau, là "giữ lấy hồn cốt” của quê hương, đất nước bằng hành động cụ thể. Nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn bày tỏ: "Là người con quê hương Lục Yên, được bố tôi truyền dạy lại những làn điệu của người Tày nên qua năm tháng tôi không ngừng rèn luyện, học hỏi với mong muốn gìn giữ và khơi dậy những bản sắc văn hóa của dân tộc, của quê hương mình tới các thế hệ, để những bản sắc độc đáo ấy sẽ không bị mai một và khắc sâu đến muôn đời sau”.
Với những đóng góp không mệt mỏi, nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn đã được tặng thưởng rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất chính là khi thấy những làn điệu dân ca Tày ngân vang trong đám cưới, lễ hội, giao lưu, hay ánh mắt háo hức của các em nhỏ khi được học những điệu hát của cha ông. Mai Thị Hồng Chắn – người phụ nữ Tày đang ngày đêm nối dài dòng chảy văn hóa truyền thống bằng chính tình yêu và trách nhiệm với dân tộc. Chị là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – ngọn lửa âm thầm thắp sáng lòng yêu văn hóa dân tộc trong từng thế hệ người Tày hôm nay và mai sau.
Khắc Điệp - Mai Huyên (Trung tâm TTVH Lục Yên)
Tags
Yên Bái
Nghệ nhân ưu tú
Mai Thị Hồng Chắn
bản sắc
văn hóa
dân tộc Tày
Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Đồng, huyện Trấn Yên luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm là cán bộ quản lý giỏi, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hơn 35 năm gắn bó với ngành y, Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Anh Tiến - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nay đã gần 60 tuổi vẫn luôn giữ cho mình sự giản dị, tận tụy và hết lòng vì người bệnh.
Giữa những sườn đồi bạt ngàn quế của vùng đất Văn Yên, Trường TH&THCS Mậu Đông, xã Mậu Đông là nơi đã gieo mầm tri thức cho bao thế hệ học trò quê núi. Ít ai biết rằng, đằng sau những kết quả nổi bật về giáo dục, phong trào thi đua và tinh thần đoàn kết nội bộ ấy là hình bóng lặng thầm, bền bỉ của một người đã dành trọn tâm huyết cho ngôi trường: đồng chí Trần Thị Bích Đào - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của xã hội hiện nay, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng và cũng đặt ra những thách thức. Tuy nhiên, trong dòng phát triển đó vẫn có những con người tâm huyết bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Họ là những “pho sử sống” bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.