Nghỉ hè của mẹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2016 | 12:20:24 PM

Nó không phải là một đứa con ích kỷ, chắc chắn là vậy vì nếu có thời gian rảnh, nó vẫn thường làm những việc tí xíu giúp mẹ, như: dọn bàn ăn, nhặt rau, dọn phòng của nó... Thế là còn hơn chán mấy đứa bạn của nó - những đứa lười biếng chẳng biết động tay việc gì.

Ngày nghỉ hè đầu tiên nó ngủ nướng, sau đó nằm dài xem phim hoạt hình, lướt qua mấy trang truyện tranh. Đột nhiên, ánh mắt nó dừng lại ở cuốn lịch bàn - cuốn sổ nhắc nhở công việc hàng ngày của mẹ.

Có lần nó chun mũi lên trêu mẹ: “Có mỗi mấy việc lặt vặt mà mẹ cũng phải ghi nhớ”. Nghe vậy, mẹ cười hiền: “Tại tính mẹ đãng trí”.

Giở lướt mấy trang, nó thấy ngày nào cũng kín mít công việc dành cho mẹ: “Đi làm sớm, có họp phòng. Điện thoại hỏi thăm cô chủ nhiệm tình hình học tập của con. Qua siêu thị mua kem đánh răng, khăn mặt. Nhớ mua thuốc cảm cho cả nhà. Tối nay dọn tủ bếp...”. Những dòng chữ bé li ti làm nó hoa hết mắt.

Chà chà! Mẹ có cả một núi công việc để làm! Một năm có 365 ngày là 365 ngày mẹ... có việc. Ngay cả những dịp lễ, tết thì vẫn không ngơi tay với việc bếp núc, các nghĩa vụ đối đãi họ hàng nội ngoại!

Ôi mẹ! Không biết đã bao nhiêu năm rồi mẹ không có một kỳ nghỉ. Vậy mà nó vẫn còn ở đây mà than thở rằng “Mình chưa có kỳ nghỉ hè như ý muốn”.

Phải rồi, Chủ nhật tuần này - chính là Chủ nhật này... nó sẽ dành cho mẹ một ngày nghỉ hè trong chính ngôi nhà này. Mẹ ơi, chờ con nhé!

Vũ Hoàng Lam (Lớp 10A9, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Có lẽ trên thế gian này không phải ai cũng có một người bà luôn chăm bẵm, vỗ về, yêu thương chúng ta. Tôi mất bà nội từ ngày còn thơ bé thế nhưng bà ngoại đã gánh trọn trách nhiệm của hai người bà cho tôi. Bà là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này!

Chắc hẳn ai cũng có một thời thơ ấu thật đẹp và thời thơ ấu ấy không thể thiếu những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên. Và khi lớn hơn thì những ước mơ của mỗi người dường như cũng trưởng thành lên.

Có người từng nói với tôi rằng: “Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn trở lại tắm mưa một lần nữa”. Đời người ai cũng vậy, thời thanh xuân chỉ đến và qua đi duy nhất một lần trong đời và có lẽ trong suốt quãng đời tuổi trẻ đó, những năm tháng cấp ba luôn là một hồi ức khó quên và đong đầy tiếc nuối.

Ước mơ thuộc về tương lai, mà người trẻ tuổi thì luôn luôn hướng tới tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục