Việc nhà

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/9/2016 | 7:26:01 AM

Hôm nay trên lớp chúng con học Tiếng Anh về chủ điểm việc nhà. Cô giáo con vừa đặt câu hỏi: “Ở nhà, các em thường làm những công việc gì để giúp đỡ cha mẹ?”. Đột nhiên cả lớp con trở nên sôi động hẳn. Ai cũng hăng hái kể về những việc nhà như: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Chỉ riêng con ngồi im lặng. Không phải con không hiểu, không biết nói tiếng Anh mà là vì con không muốn nói dối. Con thấy hổ thẹn.

Từ khi con còn bé, con hay ốm vặt và gầy yếu hơn các bạn khác. Thế nên, mẹ làm tất cả việc nhà hộ con. Con chạy ra giúp mẹ thì mẹ thường nói: “Thôi con vào nhà chơi cho mát. Lớn lên làm giúp mẹ cũng được”. Thế là con ngồi ngoan theo lời mẹ dặn.

Lớn lên chút nữa, con bận bịu đèn sách, mẹ càng thêm phần vất vả, lo toan. Mẹ đưa con đi học, đi mua sách, dạy con học bài... và tất cả việc nhà mẹ đều một tay làm hết. Mẹ bảo con cứ chăm chỉ học hành, việc nhà cứ để mẹ lo. Cứ tầm chiều tối mẹ lại một mình lụi cụi dưới bếp nấu nướng, giặt giũ, còn bảo con ở trên tầng học bài. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, con không... học, con mải mê lướt mạng, nhắn tin với bạn.

Bố vẫn thường bảo mẹ gọi con cùng xuống làm việc nhà, nhưng mẹ không nghe vì bảo để con còn học. Ôi mẹ ơi, con đã làm gì vậy chứ! Con đã hưởng thụ sự thư giãn trên nỗi nhọc nhằn của mẹ. Đáng lẽ ra mẹ mới là người phải được tận hưởng sự thảnh thơi, an nhàn đó sau ngày dài làm việc vất vả. Nhìn mái tóc mẹ đã pha sương, làn da đen sạm đi và đôi tay chai sần, con càng cảm thấy dằn vặt nhiều hơn. Phải chi con nhận ra điều này sớm hơn chút, để dáng người mẹ bớt khắc khổ, gương mặt mẹ bớt đi những nếp nhăn và vơi đi phần nào gánh nặng nhọc nhằn.

Mẹ ơi, con gái mẹ đã hiểu ra rồi. Con hứa sẽ học tập chăm chỉ, không sa đà, lãng phí thời gian vào mạng xã hội. Mẹ đừng ôm đồm quá nhiều công việc như vậy nữa, mẹ nhé! Hãy để con cùng làm để đỡ đần mẹ.

Phạm Thu Phương (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve... vui tiếng trống tựu trường...” Những lời ca trong bài hát "Mùa thu ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường vang lên trong một sáng mùa thu báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu với những cô cậu học trò như chúng tôi.

Để đạt được ước mơ, tôi phải cố gắng thật nhiều, học thật chăm, thật giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Dù xa quá, cao quá thì ngay hôm nay tôi cũng sẽ cố làm cho ước mơ ấy gần tôi hơn. Ước mơ ơi, chờ tôi nhé!

“Mùa thu ơi mùa thu, mùi thơm trang sách mới. Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu”. Những câu hát viết về mùa thu - mùa tựu trường lại được ngân vang lên đâu đó trong trái tim mỗi người. Tháng 9 về, mang theo những cảm xúc thật lạ, những kỷ niệm khó quên của một thời áo trắng...

Ngày khai giảng năm học mới nhắc tôi nhớ về Trường THCS Lê Hồng Phong thân yêu của tôi! Ngôi trường đã để lại trong tôi những ký ức tươi sáng của tuổi học trò.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục