Khóc!

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/9/2011 | 10:17:27 AM

Ai cũng phải khóc lần đầu tiên khi chào đời.

Cô giáo khóc lúc thấy học trò mình không cố gắng. Rồi lại khóc khi học trò mình thành danh.

Học sinh khóc khi chập chững bước vào lớp một. Lại khóc khi tạm biệt thầy, cô, bè bạn và mái trường để vào đời. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hư, bác nông dân khóc lúc lúa của mình bị sâu bệnh, mất mùa, đàn con nheo nhóc. Rồi lại khóc khi một đứa con rời xóm nghèo lên thành phố học đại học. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, không nơi nương tựa. Rồi lại òa lên khi có gia đình nào đó dang tay, đón em về.

Suốt cuộc đời, biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn tủi, có những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng dù thế nào cũng phải vượt qua để đích đến cuối cùng là cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

 Bùi Thị Thùy Linh - (12 Văn - Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Cô trò cùng giải toán Olimpic nhé!

Khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, cũng là thời điểm của những cô cậu học trò tan học trong tiếng cười, tiếng nói. Cổng trường từ từ khép lại, không khí vắng lặng và yên tĩnh dần.

Mùa thu - Mùa hoa cúc vàng rực rõ. (Ảnh: Thanh Chi)

Mùa thu ơi, cô bé có biết chị chờ em từ mùa đông lạnh lẽo, đến mùa xuân tinh khôi và qua mùa hè nóng nực.

Cùng vui. (Ảnh: Thanh Chi)

Có lẽ bạn sẽ cười, cuộc sống mà “đầu độc” mình sao? Nhưng có đó bạn ạ. Bạn thử đọc qua những biểu hiện dưới đây xem bạn có bị “đầu độc” không nhé!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục