Những cái nhất của tứ kết lượt về Champions League

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2008 | 12:00:00 AM

Cầu thủ hay nhất là Owen Hargreaves, ngôi sao tưởng như đang chìm trong khoảng tối tại sân Old Trafford. Trong khi đó, thủ môn dự bị Hilario của Chelsea bất ngờ "xuất đầu lộ diện" và chơi khá hay, để trở thành chủ nhân pha cứu thua đẹp nhất.

Chính màn tỏa sáng của Hargreaves (trong lúc Rooney và Ronaldo được cho nghỉ) đã nói lên rằng, đội hình của MU có
Chính màn tỏa sáng của Hargreaves (trong lúc Rooney và Ronaldo được cho nghỉ) đã nói lên rằng, đội hình của MU có "chiều sâu" rất lớn.

Danh sách 11 cầu thủ trong đội hình: thủ môn Doni (Roma); hậu vệ Essien, Cole (Chelsea), Skrtel (Liverpool), Ferdinand (MU); tiền vệ Walcott (Arsenal), Hargreaves, Giggs (MU), Ballack (Chelsea); tiền đạo Torres (Liverpool), Krkic (Barca).

Trận đấu hay nhất lượt về tứ kết: Liverpool 4-2 Arsenal

Gặp nhau lần thứ ba trong vòng một tuần, The Reds đã khiến các "pháo thủ" trẻ hiểu thế nào là tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng. Arsenal khởi đầu rất tốt, thậm chí còn vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Diaby. Phải mãi tới giữa hiệp một, nhờ cú đánh đầu đầy kinh nghiệm của Hyppia, đội chủ nhà mới cân bằng được tỷ số. Sang hiệp hai, sau khi mỗi đội đều có một bàn thắng đẹp nhờ công của Torres (Liverpool) và Adebayor (Arsenal), tưởng chừng chiếc vé đã nằm trong tay thày trò HLV Wenger ở thời điểm trận đấu chỉ còn 6 phút. Nhưng chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bản lĩnh của đội bóng từng vào chung kết hai lần trong ba năm liên tiếp gần đây đã được phát huy. Gerrard và Babel lần lượt ghi hai bàn, dập tắt "giấc mơ hoa" của Arsenal.

Cầu thủ hay nhất: Owen Hargreaves (MU)

Cuối tuần trước, HLV Alex Ferguson vừa lên tiếng đả kích về tin đồn tiền vệ người Anh sẽ không có tương lai tại sân Old Trafford, sau khi phải ngồi dự bị khá nhiều trận trong mùa bóng này. Và Owen Hargreaves đã cho thấy phản ứng đó của ông thầy là hoàn toàn "đúng đắn", bằng phong độ khá tốt trong chiến thắng 1-0 trước AS Roma, ở trận tứ kết lượt về.

Trong khi cả Ronaldo, Rooney và Scholes, ba trụ cột của MU, được cất trên băng ghế dự bị, cựu nhạc trưởng của Bayern Munich đã thể hiện nổi bật vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa. Ngoài việc chứng tỏ là một "cỗ máy" cơ động, anh còn cung cấp những cú chạm bóng sáng tạo, và một trong số đó là quả tạt giúp Tevez ghi bàn thắng duy nhất.

Bàn thắng đẹp nhất: tác giả Adebayor (Arsenal)

Là người dứt điểm cuối cùng, tiền đạo tuyển thủ Togo dĩ nhiên xứng đáng được tôn vinh. Nhưng cầu thủ có công lớn trong bàn thắng này phải là Theo Walcott. Tiền vệ chưa đầy đôi mươi đã trình diễn một pha "solo" hoàn hảo từ giữa sân, qua bốn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Liverpool, trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Adebayor. (Xem video clip).

Pha bóng gây tranh cãi: quả penalty mà Roma được hưởng

Nếu không "mơ ngủ" thì có vẻ như trọng tài đã tưởng tượng ra pha phạm lỗi của Wes Brown (MU), khi mà hậu vệ này hầu như chưa chạm vào người Alessandro Mancini. Nhưng, rốt cuộc "công lý" cũng được thực thi vì sau đó De Rossi đá bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội tốt cho đội bóng Italy.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: "tác giả" Kuranyi (Schalke)

Bị Barca dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi, Schalke phải khởi đầu thật tốt để lội ngược dòng. Và họ đã gần như đã thực hiện được nhiệm vụ đó. Chỉ có điều, trong tình huống lẽ ra phải ghi bàn, Kuranyi lại bỏ lỡ sau quả căng ngang thuận lợi của Jermaine Jones.Pha cứu bóng hay nhất: tác giả Hilario (Chelsea)

Chỉ được vào sân sau khi cả Petr Cech và Carlo Cudicini bị chấn thương, có vẻ như thủ môn người Bồ Đào Nha đã không sẵn sàng cho một cuộc tranh tài tại tứ kết Champions League. Nhưng trái với bất lợi này, Hilario chơi khá tốt, trong đó có pha cản phá ấn tượng sau cú sút xa của Kazim (Fenerbahce), khi trận đấu chỉ còn vài phút, đảm bảo chắc một suất đi tiếp cho Chelsea.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tiền thân của CH Czech là Tiệp Khắc (phải) từng hạ một nhà vô địch thế giới là Đức (trái) để đăng quang ở Euro 1976.

Đó là một phần kết quả dự đoán của một hãng tư vấn tài chính Thụy Sỹ. Theo đó, nhà ĐKVĐ thế giới chỉ có thể vào đến trận tranh ngôi cao nhất nhưng sẽ trở thành bại tướng của đối thủ kém tiếng tăm hơn nhiều.

Thấm thoát mà những thần đồng thuở nào như Robinho, Rooney, Ronaldo, Messi hay Fabregas đều đã bước sang tuổi 20. Họ hiện đang là những tài năng trẻ của bóng đá thế giới nhưng "chức danh" thần đồng không còn là của họ.

Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng vào lưới Roma.

ĐKVĐ nước Anh, M.U đã dễ dàng giành quyền vào bán kết Champions League sau chiến thắng 1-0 trước AS Roma trong trận lượt về trên sân nhà.

Khoảng 260 vận động viên nam, nữ thuộc 16 tỉnh, thành, ngành trong cả nước đã tham dự giải vật tự do-cổ điển toàn quốc năm 2008, khai mạc sáng 8/4, tại sới vật xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Tây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục