MU- Arsenal: Từ đỉnh cao đến vực sâu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/4/2008 | 12:00:00 AM

MU đang ở đỉnh cao khi họ tràn trề cơ hội giành cú đúp: Premier League và Champions League ở mùa này trong khi các pháo thủ Arsenal đang đối mặt với nguy cơ (đang hiện hữu rất gần) về một mùa giải tay trắng

Các pháo thủ vẫn thể hiện được lối chơi rực lửa và tinh thần thi đấu kiên cường tuy nhiên việc thiếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định khiến họ không thể có được những gì mình mong muốn. Nhìn cái cách mà Arsenal thi đấu tưng bừng rồi thua tức tưởi trước Liverpool trên sân Anfield không ai nghĩ rằng đó là một đội bóng đang đi trên đà đi xuống.  Việc bị loại khỏi Champions League khiến cho The Gunners chỉ còn hướng vào Premier League để phấn đấu nhưng ở giải quốc nội họ đang chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và còn kém đội đứng đầu MU tới 6 điểm. “Vết thương lòng” còn chưa tan hết thì Arsenal phải đối mặt với một thử thách khó khăn khác khi phải gặp chính đối thủ lớn nhất MU ngay tại Old Trafford, nơi họ đã từng gục ngã đau đớn…


Từ Old Trafford đến Old Trafford, Arsenal đang rơi tự do từ đỉnh cao đến vực sâu. Ngày 28/2/2008 cũng tại Nhà hát của những giấc mơ, A.Wenger đã không dám chơi hết mình trong một ván bài sinh tử khi quyết định để những trụ cột ngồi ngoài trong trận đấu tại bán kết Cúp FA. Việc buông giải đấu đó khiến cho The Gunners bị đè bẹp ngay tại Old Trafford với một tỉ số thật khó mà tưởng tượng được đối với một trận đấu giữa hai đội kình địch. Từ đó tinh thần các pháo thủ đã đi xuống một cách nghiêm trọng. Trong 12 trận đã đấu, Arsenal thắng vỏn vẹn có 2 trận và từ vị trí đầu bảng  họ bây giờ lại phải vào vai một kẻ bám đuổi. Thực ra nguyên nhân chính của những thất bại trong các trận đấu gần đây của Arsenal là do họ thiếu chiều sâu đội hình khi mà lần lượt những cầu thủ khá quan trọng như Eduardo, Van Persie, Rosisky…đồng loạt chấn thương ở những giờ phút quan trọng.

 

Nếu như Nhà hát của những giấc mơ đã từng chôn vùi Arsenal thì cũng từ bệ phóng Old Trafford MU đang hướng đến một mùa giải đầy thành công. Vượt qua AS Roma ở đây một cách nhẹ nhàng bằng việc để cho những Rooney và Ronaldo nghỉ ngơi, MU đang chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp gỡ với kình địch Arsenal vào cuối tuần trong ngày mà người Anh gọi là Super Sunday. Mục tiêu giành cú đúp đặt ra và Quỷ đỏ có nhiều cơ hội để hoàn thành ước vọng đó.  Tại châu Âu, họ chỉ  phải gặp một Barcelona đang khủng hoảng tại bán kết, Manchester United rõ ràng đang hướng tới tháng 5 vinh quang ở nước Nga để tái hiện lại giây phút giương cao chiếc Cúp vô địch Champions Legue như 9 năm trước đây. Còn ở đấu trường quốc nội thì sao, chỉ cần thể hiện được đúng như những gì họ đang trình diễn ngôi vương ở xứ sở sương mù đã nằm gọn trong tầm tay.

 

Một người ở đỉnh cao khi sắp có tất cả còn một người đang ở dưới vực sâu khi sắp mất tất cả sẽ đối đầu nhau trong một cuộc đấu mà cả hai đều không muốn phải ra về với đôi bàn tay trắng. Một trận thua với các pháo thủ sẽ là dấu chấm hết thực sự cho những tham vọng của đội bóng chủ sân Emirates trong mùa bóng này. Không có 3 điểm quỷ đỏ sẽ thực sự bối rối bởi The Blues đang bám sát phía sau sẽ áp sát bất cứ lúc nào. Khó có thể mong chờ một trận đấu cân bằng bởi yếu tố tinh thần đang chi phối Arsenal rất mạnh mẽ trong khi cũng chính tinh thần là sức mạnh thăng hoa của Quỷ đỏ thành Manchester.


Thêm một ngày Super Sunday thực sự nóng bỏng, khi làn sóng đỏ dâng trào và đe dọa cuốn trôi đi những khẩu trọng pháo thành London. MU có tất cả: thiên thời( tinh thần mạnh mẽ), địa lợi (sân nhà) nhân hòa (lực lượng đang mạnh hơn)  để làm nên một chiến thắng. Nhưng hãy coi chừng, trong bước đường cùng Arsenal sẽ làm được một điều kì diệu. Biết đâu đấy....

 

(Theo Bóng đá 24h)

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng cúp và cờ cho đội CLB Thanh tra Nhà nước tỉnh đạt giải nhất.

YBĐT - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, từ ngày 7-9/4, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái phối hợp với các câu lạc bộ thể dục thể thao và Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh tổ chức giải bóng đá mini trong nhà.

Chính màn tỏa sáng của Hargreaves (trong lúc Rooney và Ronaldo được cho nghỉ) đã nói lên rằng, đội hình của MU có

Cầu thủ hay nhất là Owen Hargreaves, ngôi sao tưởng như đang chìm trong khoảng tối tại sân Old Trafford. Trong khi đó, thủ môn dự bị Hilario của Chelsea bất ngờ "xuất đầu lộ diện" và chơi khá hay, để trở thành chủ nhân pha cứu thua đẹp nhất.

Tiền thân của CH Czech là Tiệp Khắc (phải) từng hạ một nhà vô địch thế giới là Đức (trái) để đăng quang ở Euro 1976.

Đó là một phần kết quả dự đoán của một hãng tư vấn tài chính Thụy Sỹ. Theo đó, nhà ĐKVĐ thế giới chỉ có thể vào đến trận tranh ngôi cao nhất nhưng sẽ trở thành bại tướng của đối thủ kém tiếng tăm hơn nhiều.

Thấm thoát mà những thần đồng thuở nào như Robinho, Rooney, Ronaldo, Messi hay Fabregas đều đã bước sang tuổi 20. Họ hiện đang là những tài năng trẻ của bóng đá thế giới nhưng "chức danh" thần đồng không còn là của họ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục