Việt Nam đoạt ba giải tại Triển lãm tem châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 21

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/3/2008 | 12:00:00 AM

Tham dự triển lãm tem châu Á - Thái Bình Dương - Ðài Bắc 2008, Việt Nam có ba bộ trưng bày tem của ba nhà sưu tập và đều đoạt giải. Tại Triển lãm tem châu Á - Thái Bình Dương - Ðài Bắc 2008 từ ngày 7 đến 11-3-2008, có 24 nước thuộc các châu Á - Thái Bình Dương, Úc, Phi, nhiều tác giả với hơn 1.000 khung tem tiêu chuẩn tham dự.

Ngoài các gian triển lãm tem, còn có 90 quầy hàng bán vật phẩm, ấn phẩm tem chơi phục vụ khách tham quan.

Tham dự triển lãm, Việt Nam có ba bộ trưng bày tem của ba nhà sưu tập và đều đoạt giải. Các bộ tem: "Bàn tay vàng" của nhà sưu tập Trần Ðịch (Quảng Nam) đoạt giải bạc - đồng, "Thông tin xưa và nay" của nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Trầm (Gia Lai) đoạt giải đồng, "Hội họa" của nhà sưu tập Võ Minh Lượng (TP Cần Thơ) đoạt giải đồng.
 
(Theo NDĐT)

Các tin khác
Doraemon, vị đại sứ mới của Nhật Bản.

Mới đây, bộ ngoại giao Nhật Bản thông báo, chú mèo máy Đô rê mon đã được bổ nhiệm vào chức đại sứ truyện tranh đầu tiên của Nhật Bản.

Một chương trình vận động có quy mô lớn nhất từ trước đến nay để bình chọn cho vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới đã chính thức được triển khai tối 14/3 tại Hà Nội.

YBĐT - Cái hay của truyện ngắn “Sao tổn khuống” trước hết là sự ám ảnh của hình tượng văn học, là sự linh hoạt trong bút pháp hiện thực – huyền ảo. Nội dung của truyện đã đề cập những vấn đề lớn của cuộc sống hôm nay ở miền núi. Đó là cuộc sống còn nhiều khó khăn về vật chất, nhưng lại đầy ắp những giá trị văn hóa. Ở đó, con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau, nương tựa vào nhau, tạo nên sự trường tồn hàng nghìn năm qua.

Thày Cả thả tranh thơ trước khi lễ “thụ đèn” trong “Chẩu đàng”.

YBĐT - “Chẩu đàng” là một nghi lễ vừa mang tính xã hội sâu sắc trong cộng đồng người Dao, vừa thể hiện tín ngưỡng tôn giáo, đậm bản sắc dân tộc, thấm đẫm nhân văn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục