Thị trấn Cổ Phúc thay đổi tư duy phát triển kinh tế
- Cập nhật: Thứ ba, 8/4/2025 | 2:10:47 PM
YênBái - Những năm gần đây, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ. Sự phát triển ấn tượng ấy đến từ việc chính quyền địa phương tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ nhân dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế. Nhờ đó, diện mạo của thị trấn ngày càng khởi sắc, các mô hình kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
![]() |
Chị Bùi Thị Minh Thu - chủ khu dịch vụ Family Garden ở tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc (bên phải) giới thiệu sân thể thao Pickleball.
|
Tags Cổ Phúc kinh doanh dịch vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
Các tin khác

70 năm tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, bà Hà Thị Ngái luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, say sưa cống hiến, bám sát cơ sở, tiên phong trong các hoạt động, phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đồng thời luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc của tổ dân phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cán bộ và nhân dân địa phương yêu mến, tin tưởng.

Giữa núi rừng Yên Bái, nghệ nhân Vì Văn Sang đã dành trọn cuộc đời mình để âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khơ Mú. Từ ngôi nhà sàn nhỏ bé tại thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, ông đã kiến tạo một "bảo tàng sống", nơi lưu giữ những câu hát, điệu múa và nghi lễ truyền thống của đồng bào.

Ở mỗi thôn xóm, khu dân cư, bí thư chi bộ không chỉ là người lãnh đạo mà còn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Họ chính là những người gần dân, hiểu dân, tận tụy cống hiến vì sự phát triển chung của cộng đồng. Bà Hà Thị Ngái - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu là một tấm gương như thế.

Khắc ghi lời dạy của Bác “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con. Trách nhiệm đó rất là vẻ vang, quan trọng”, cô giáo Trần Thị Bích Đào - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mậu Đông vẫn đang ngày ngày không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu, mẫu mực học theo lời Bác dạy.