YênBái - YBĐT - Chất giọng mộc mạc, dễ gần của người dân tộc thiểu số - ông Hoàng Văn Khuyến phấn khởi tâm sự với chúng tôi: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo cơ hội, đồng bào địa phương đã tích cực xây dựng phát triển đời sống kinh tế. Gia đình tôi cũng đã tập trung đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, cuộc sống dần ổn định và ngày một khá lên”.

YênBái - YBĐT - Cơn nghiện lại đến dầy vò thân xác anh M, cũng là lúc chị N.T.G phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của người chồng khi không còn tự chủ được bản thân. Mức độ bạo hành ngày càng nghiêm trọng, có lần chị bị đánh gần như, toàn thân bầm dập… nhưng chị G không biết chia sẻ cùng ai để vơi bớt nỗi buồn, bởi chị luôn phải sống trong sự mặc cảm, tự ti vì có chồng nghiện ma tuý và mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
YênBái - YBĐT - Cô giáo người Tày - Triệu Thị Bộ đến với với nghề không phải tình cờ mà đó là mơ ước từ khi còn là nữ sinh. Tới nay, khi mái đầu điểm bạc, với gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Lục Yên (Yên Bái), nhiệt tình và tâm huyết dành cho nghề vẫn đầy ắp nơi cô.
YênBái - YBĐT - Gặp Đại uý Lương Trường Tuyên - Đại đội trưởng đại đội bộ binh 1 thuộc tiểu đoàn dự bị động viên (DBĐV) huyện Trấn Yên (Yên Bái) ngay sau khi hoàn thành diễn tập thực binh, anh cho biết: “Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, nhiều đồng chí trong đơn vị lần đầu tiên được tham gia nhưng đều cố gắng luyện tập thể hiện ý chí quyết tâm, do đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...”. Trong kết quả đó có một phần đóng góp của Đại đội trưởng Lương Trường Tuyên, anh đã đảm nhiệm tốt vai trò quản lý, chỉ huy điều hành đơn vị.

YênBái - YBĐT - Đến thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) hỏi thăm chị Nguyễn Thị Loan ở tổ 6 thì mọi người đều biết đó là một hội viên phụ nữ đã vươn lên từ đói nghèo, đặc biệt sống rất tình nghĩa.

YênBái - YBĐT - Đến xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái hỏi gia đình ông Vì Văn Sang ai cũng biết và kể rành rọt về ông. Ông không chỉ là một trong những người dân, dân tộc Khơ Mú đầu tiên thực hiện hạ sơn lập nên bản Nậm Tộc 1 và Nậm Tộc 2, mà ông còn là người đầu tiên biết trồng lúa nước, trồng rừng phát triển kinh tế gia đình trở thành triệu phú và đã dạy bảo các con học hành thành đạt.
YênBái - YBĐT - Đến xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, không ai là không biết đến chị Nguyễn Thị Hòa, người phụ nữ đảm đang, tháo vát giỏi việc nước, lại đảm việc nhà và rất giàu đức tính hy sinh.

YênBái - YBĐT - Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào từ các đồi rừng của người dân trên địa bàn đã đến tuổi khai thác nhưng thiếu thị trường tiêu thụ cùng trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, ông Đặng Huy Chuân - bệnh binh 2/3 ở khu 2, thị trấn Yên Bình (Yên Bình) đã mạnh dạn mở xưởng chế biến gỗ bao bì.

YênBái - YBĐT - Niềm vui lớn nhất đối với ông Lâm là trong bốn người con, có hai con học đại học, một học trung cấp và một học lái xe. Đó mới chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho người cựu chiến binh dân tộc Tày không cam chịu đói nghèo này.
YBĐT - Đến thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, không ai là không biết đến gia đình anh Bùi Xuân Bầy (51 tuổi), một trong những điển hình nhiều năm làm kinh tế giỏi từ trồng cam của huyện Văn Chấn.